Kết quả tìm kiếm cho "cầu treo số 5"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1147
Từ tờ mờ sớm, hàng nghìn người và dòng xe ô tô nô nức kéo dài đổ về An Giang, ghé thăm Châu Đốc, đến núi Sam thăm viếng các danh thắng, như: Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang và chiêm bái bức tượng “song sinh” với tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.
Là đô thị mới vùng biên giới của tỉnh An Giang, TX. Tịnh Biên đã có chặng đường 50 năm dựng xây, phát triển sau ngày thống nhất đất nước. Mảnh đất bom đạn tàn phá ngày nào đã trở thành thị xã sầm uất, với những công trình khang trang, nụ cười rạng rỡ của bao thế hệ cống hiến cho mảnh đất biên cương.
Hòa cùng không khí ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay, du khách có thể cùng gia đình, người thân, bạn bè về An Giang, ghé thăm Châu Đốc, đến Núi Sam thăm viếng các danh thắng như miếu Bà Chúa xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang và chiêm bái bức tượng “song sinh” với tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới. Nơi đây bốn mùa gió thoảng, nhiều cây xanh, bên dưới là cánh đồng.
Nếu trẻ em nông thôn được tận hưởng niềm vui trong trẻo chẳng tốn đồng nào với cây trái thiên nhiên sẵn có, thì những người lớn lên giữa thành phố, thị xã hay vùng thị tứ cũng có ký ức đẹp rất riêng khiến họ luôn hoài niệm: Con hẻm nhỏ, công trình kiến trúc xưa, điểm hẹn quen thuộc, món “ruột” một thời…
Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã sử dụng chứng minh nhân dân, thông tin của mình và người thân quen thành lập 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ. 8 đối tượng khác tiếp tay cho Sang thực hiện hành vi mua bán hàng ngàn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống”, hưởng lợi bất chính.
Nguyễn Ngọc Vinh (sinh năm 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cấu kết với Lê Thành Giàu (sinh năm 1998, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) tìm người mua xe môtô thanh lý không rõ nguồn gốc, rồi sử dụng hồ sơ giả để làm giấy đăng ký thành xe thật, đem bán với giá cao hưởng lợi.
Từ chỗ chỉ là “chặng dừng” trên hành trình đấu tranh thống nhất, vĩ tuyến 17 nhanh chóng trở thành tâm điểm của thời cuộc, thu hút sự quan tâm không chỉ của quân dân cả nước mà còn của dư luận quốc tế khi nơi đây trở thành cuộc đối đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược và các thế lực tay sai. Nhân dân cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền nam.
Cả triệu người con ưu tú ngã xuống, biết bao người bị địch bắt, tra khảo, tù đày, để lại một phần cơ thể trong khói lửa chiến tranh, nhưng tất cả sẵn sàng hy sinh vì niềm tin “Bắc Nam sum họp.”
Trên đường Phạm Cự Lượng (khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) có một tiệm sách nhỏ, lặng lẽ tồn tại giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả. “Tiệm sách cũ giá rẻ Nhà Manh” do chị Huỳnh Kim Ngân phụ trách là nơi lui tới của những người yêu sách, tìm về những trang giấy xưa cũ từng gắn bó với nhiều thế hệ độc giả.
Ngày 4-4, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản hỏa tốc đề nghị các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ treo cờ rủ, tạm dừng, hoãn, lùi các hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí công cộng trên địa bàn trong 2 ngày Quốc tang (ngày 4 và 5-4) đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
“Người Việt không chỉ làm được, mà còn làm xuất sắc!” – ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi đã chia sẻ khi chuẩn bị nội lực đưa sản phẩm vật tư cơ điện ra thị trường quốc tế.
Những ngày đầu bỡ ngỡ về đơn vị mới đã trở thành kỷ niệm. Giờ đây, chiến sĩ mới 1,5 tháng thân thuộc với từng ngóc ngách của doanh trại, biết mặt, biết tên từng đồng đội, chỉ huy; bắt đầu bước vào cao điểm huấn luyện để trở thành người lính quân hàm xanh thực thụ.